Đôi gánh ân tình

Công ơn cha mẹ sâu dày / Làm con phận hiếu đủ đầy chăm nom/ Dặn lòng tạc dạ sắt son / Ơn cha ơn mẹ như non, biển, trời…

 

Ảnh: Bảo Tâm.

Ảnh: Bảo Tâm.

Mỗi ngày con mỗi vu lan

Thờ cha kính mẹ Phật đang trong nhà

Mẹ cha còn sống món quà

Mẹ cha còn sống thật là vui thay

 

Công ơn cha mẹ sâu dày

Làm con phận hiếu đủ đầy chăm nom

Dặn lòng tạc dạ sắt son

Ơn cha ơn mẹ như non, biển, trời

 

Công sanh công dưỡng cao vời

Con đau, con ốm chẳng rời mắt ra

Đi đâu chẳng dám đi xa

Sợ con đói khát chẳng người nào chăm

 

Khổ đau cha mẹ âm thầm

Chịu bao khó nhọc vẫn tâm an bình

Cha mẹ thật ánh bình minh

Sưởi ấm lòng con dặm trình tương lai

 

Hôm nay quì trước Phật Đài

Cầu cho cha mẹ sống hoài với con

Chí thành một dạ sắc son

Đôi gánh ân tình mãi còn trên vai

 

Ngước lên nhìn Phật lệ nhòa

Thương cha thương mẹ đã già hơn xưa…

Ý niệm về mẹ và tình thương như một sự gắn kết không thể chia cắt

 

Pháp Nhật